Saturday, January 2, 2010

VAY TRẢ

Ngày đó đã qua lâu lắm
Áo cũ kia anh muốn tặng ai...Mặc
Tuy áo len không qúi giá
Qùa tuy mọn nhưng công thật vô vàn
Có gì mà lòng không yên ?
Thủy chung,phản bội lòng người đổi thay
Cuộc đời là vậy đó mà
Vay vay,trả trả...Đã phân rõ ràng,

..... Ta_Ao_Tim...

Áo len tuy cũ, lỡ may xong !
Của người em gái lúc trời đông
Kim chỉ miệt mài, trong đêm vắng
Mối chỉ đường kim cả tấm lòng !

Tiếc rằng, người ấy đã bội vong !
Thương em, giờ thui thủi một mình
Đêm đêm, nằm cạnh bên gối chiếc
Hiu hắt đèn khuya, ai biết không ??

.......Lehong.....

Thà em thui thủi một mình em
Còn hơn yêu kẻ lòng bội ước
Hiu hắt đèn khuya cứ mặc lòng
Tiếc gì một tấm lòng phản phúc..?

Quên đi kẻ đã nói lọc lừa
Con đường trước mặt ta vui bước
Nhẹ gánh tương lai vững niềm tin
Mũi chỉ đường kim...Lại từ đầu

.....Ta-ao-Tim....

"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau"
Con người kẻ trước người sau
Tiếp nhau nối bước đi vào hư vô

Dù bao sự nghiệp cơ đồ
Khi tắt hơi thở đất khô lấp vùi
Hay thành tro bụi đen thui
Nương bay theo gió, lững lờ nước trôi

Sống trong cõi tạm trần đời
Giữ tâm thanh tịnh chớ nên hại người
"Nam mô" hai chữ từ bi
"A men" cầu Chúa giúp người trần gian

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment