Nước sông nước biển dễ dò
Lòng người tuy cạn,ai dò ra chưa ?
Vài ba lần thử làm gì ?
Mặt hình,mặt chữ dễ nhìn lắm thay
''Tri nhân,diện bất tri tâm''
Câu này xin nhớ nằm lòng ai ơi
Đổi thay đen trắng,trắng đen
Do ai phụ bạc...Chứ nào tại tôi ?
Áo tôi đan mang đầy tình đầy nghĩa...
Chỉ tặng cho kẻ hữu tình
Nếu không đem đốt còn hơn tặng lầm
Còn chi nữa mà hối tiếc ?
Khi có không qúi...Giờ đây muộn rồi...!
.......Ta-ao-Tim....
Biển sâu ,sông cạn dể dò
Chỉ riêng có nước, đếm đo được nào?
Lòng người tháng trước năm sau
Lộ hình, ló dạng, hai màu trắng đen
Thủy chung, phản bội phân tường
Sao còn lưu luyến, vấn vương làm gì?
Áo len đâu nói lên chi?
Chỉ là quà mọn,tiếc gì chút công?
Nhưng thôi, em cứ yên lòng
Áo kia không đốt, tặng không cho người
Cho người anh mới quen thôi
Như ngày xa đó, em dành tặng anh
.....Lehong......
No comments:
Post a Comment