Lang thang thì chỉ một mình
Người thương đi mất...Khỏi cần chờ mong
Sông sâu biển rộng dễ đo
Lòng người tuy cạn nhưng dò không ra ?
Tình yêu không đáng đồng xu
Nhắc để mà nhớ lòng người trắng,đen
Cố nhân giờ...Ham hàng ngoại
Áo tôi đan đâu còn ý nghĩa gì ?
Tôi biết thế...Nên đốt hết...
Giữ làm gì những kỷ niệm dư thừa ?
Mong hằng đêm...Anh ngủ ngon
Không hối hận vì chuyện anh làm
.......Ta-ao-Tim...
Lang thang chi, chỉ một mình ?
Chờ người trong mộng, nhưng tìm thấy đâu !
Nước sông, nước bể quá sâu
Đem cân, đo, đếm, nhưng đâu được nào ?
Lòng người vì cạn dể đo
Vài ba lần thử, tìm dò biết ngay
Đồng xu, hai mặt phơi bày
Mặt "Hình" đúng thật "kẻ tài hiền nhân"
Mặt "Chữ" là kẻ "tà nhân"
Trắng, đen đã rỏ, lỗi phần do ta !
Bởi "Ai" đang "xứ lạnh" mà
Áo len đâu đủ, người ta ấm lòng
Thôi thì đốt hết cho xong
Chỉ mong em lúc bên chồng, nhớ anh
Cho em vui giấc mộng lành
Cho anh nuối tiếc, cho đành lòng em !
.......Lehong......
No comments:
Post a Comment