Vắng em anh có buồn không ?
Mỗi chiều anh có ngóng trông đợi chờ
Nơi đây em thấy bơ vơ
Một thân đơn chiếc bơ phờ nhớ anh
Vắng em lá có lìa cành ?
Để cây trơ trụi màu xanh không còn
Vắng em anh có mỏi mòn ?
Riêng em thao thức héo mòn dung nhan
Vắng em gió có buồn than ?
Nhớ nhung từng áng mây ngàn phương xa
Trời còn ươm nắng chiều tà ?
Đợi hoàng hôn phủ lá hoa ngủ vùi
Em đi anh có bùi ngùi ?
Tình thơ ngày cũ có nguôi trong lòng ?
Hay là anh vẫn nhớ mong ... ?
........Sương sương....
Vắng em ra ngóng vào trông
Vắng em anh vẫn đêm mong ngày chờ
Vắng em lạc lỏng bơ vơ
Vắng em bút giấy ơ hờ buồn tênh
Vắng em như lạnh thiếu mền
Thiệp hồng báo hỉ thiếu tên một người
Vắng em anh mất nụ cười
Nỗi buồn lấn chiếm, niềm vui không còn
Như chim sống ở lòng son
Như cá trong chậu không còn tự do
Vắng em anh tựa con đò
Đò trưa vắng khách ngồi co ro buồn
Hởi người em gái tôi thương
Có thương, có nhớ tìm đường về đây
Chúng mình tay lại trong tay
Buồn, vui tâm sự những ngày xa nhau
Đợi em lòng quá xuyến xao
........Lehong.......
No comments:
Post a Comment