Saturday, January 2, 2010

SỢI NẮNG

Ta đi tìm sợi nắng chiều
Nghe trong thinh lặng bao điều sẻ chia
Tiếng lòng lắng đọng giữa khuya
Ưu tư phiền muộn trả về bến xưa

Trăm năm một chuyến đò đưa
Ai ngồi gom lại hạt mưa cho đời
Thà rằng cứ để mưa rơi
Ướt vùng nhung nhớ xa xôi nẻo về

Hóa thân vào những cơn mê
Mặc đời chìm nổi chẳng hề bận tâm ...

.......Suongsuong.....

Bao năm đau khổ âm thầm
Đường tình vẫn mãi tối tâm mịt mờ
Trót vì lỡ một chuyến đò
Suốt đời chờ đợi đò chưa quay về

Trời mưa nhỏ giọt lê thê
Ta tìm sợi nắng vỗ về đau thương
Nhưng trời cứ mãi mù sương
Làm sao tìm lại thiên đường tình yêu ?

Thì thôi mưa cứ rơi nhiều
Cho thêm nhung nhớ, hắt hiu cuộc đời
Chừng nào mưa chịu ngừng rơi
Cho ta tìm lại một thời mộng mơ ?

......Lehong.....

No comments:

Post a Comment