Tri âm hỡi ! cho ta cùng cạn chén
Men rượu cay nồng đè nén nỗi đau
Qua bao năm dài nghĩa đậm tình sâu
Trong phút chốc bỗng trở thành vô nghĩa
Người còn đây sao hồn ta đơn lẻ
Chẳng thể nào níu kéo được thời gian
Ngấm chút men ta cảm thấy ngỡ ngàng
Trong vô tận hồn ta đang lạc lối
Cơn mộng mị khiến hồn ta nông nổi
Lòng u sầu giữa đêm tối mênh mông
Ta tìm được gì giữa chốn hư không
Trong chếnh choáng vỡ òa theo nhân ảnh
Cuộc đời trong ta quá nhiều góc cạnh
Bước âm thầm trong ngục lạnh trần gian
Hỡi tri âm hãy cùng ta cạn chén
kẻo đêm tàn !
......Sươnggsuong......
Bạn tình hởi sao đời em buồn chán
Mới đau thương đã ngán ngẫm tình đời
Giữa tình trường thảm bại để lệ rơi
Để mất hết chí hùng thời vang bóng ?
Mạnh dạn lên đừng vội vàng tuyệt vọng
"Thất bại là mẹ đẻ của thành công"
Đem ưu sầu, đau đớn khỏi cõi lòng
Để tìm lại những khát khao hoài vọng
Men cay nầy giúp nung bầu máu nóng
Để nâng cao ước vọng của ngày mai
Tấm thân nầy còn khối óc bạn tay
Hảy dũng cãm chớ ngại gì trắc trở
Trước mặt bạn đường tương lai rộng mở
Hảy cùng tôi xin ai chớ ngại ngần
Hảy chung lòng tình em ngã, anh nâng
Dìu bước nhau trên đường trần cạm bẫy
.......Lehong......
No comments:
Post a Comment