Saturday, January 2, 2010

TRỞ VỀ CÁT BỤI

Nếu ai cũng nghĩ như mình
Thì đâu có chuyện kẻ buồn người vui
Đời người dẫu có sang hèn
Trăm năm cát bụi trở về thế thôi

Cuộc đời cõi tạm người ơi
Xuôi tay về đất mang theo được gì..?
Sống sao cho đáng làm người
Đừng nên để lại tiếng nhơ cho đời
'
'Nam mô'' nên nhớ chớ quên
''Amen'' cầu Chúa cho người thiện tâm,

.....Ta-ao-Tim....

Phật đài khấn nguyện lâm râm
Giáo đường xin tội trong tâm nguyện cầu
Mong cho nhân loại thương nhau
Chiến tranh kết thúc, khổ sầu biến tan

Con người giàu có, nghèo nàn
Cũng sanh, cũng diệt thời gian đâu chờ
Bao nhiêu mong muốn ước mơ
Khi có được rồi có giữ được đâu ?

Có rồi cũng chẳng bền lâu
Thác đi tay trắng : nghèo, giàu khác chi !

.....Lehong.....

Đêm đêm em vẫn nguyện cầu
Ơn trên phù hộ thái bình muôn nơi
Khăn tang thôi quấn trên đầu
Nơi nơi sum họp,nhà nhà yên vui

Con người dù khổ,sang,hèn
Tu thân tích đức,phúc nhà mai sau
Là người ai cũng tử,sinh
Tranh đua hơn,kém để mà làm chi..?

Có rồi lại mất ai ngờ
Không không,có có...Lại về đất thôi

.....Ta-ao-Tim....

Có rồi cũng lại mất rồi
Thí thôi hơn kém tranh đua làm gì ?
Tử, sanh hay cảnh phân ly
Con người đều khóc vui gì đâu em

Nghĩ nhiều càng thấy buồn thêm
Dù cho em mãi nguyện cầu bình an
Trẻ thơ vẫn chít khăn tang
Và người vợ trẻ vẫn mang nỗi sầu

Chấp tay em lại nguyện cầu
Hoà bình sẽ đến chiến tranh lụi tàn ?

.....Lehong.....

Vâng,
''Chắp tay em lại nguyện cầu
Hòa bình sẽ đến chiến tranh lụi tàn''
Trẻ thơ thôi chít khăn tang
Và người vợ trẻ yên vui bên chồng

Nghĩ nhiều càng thấy đớn đau
Tranh nhau hơn,kém,chiến tranh,hận thù
Mong cho ai cũng vị tha
Năm châu,bốn bể vui hòa cùng nhau

Đời người ngắn ngủi làm sao
Quay đi,ngoảnh lại...Mái đầu bạc phơ

......Ta-ao-Tim...

Nhưng em chẳng trọn ước mơ
Bởi nhân loại vẫn ơ hờ chiến tranh
Cùng nhau quyền lợi đua tranh
Quyết không thua thiệt, chỉ dành phần hơn

Lại bao tiếng súng căm hờn
Bao nhiêu đạn nổ, thây phơi chiến trường
Dân lành không chổ tựa nương
Thành đô hủy diệt, phố phuờng nát tan

Dù ai lòng sắt, dạ vàng
Ngó đi, quay lại, càng thêm não lòng

......Lehong.....

Em biết chẳng trọn ước mơ
Nhưng đó là niềm mơ ước đời này
Ngày nào em vẫn còn sống
Em nguyện cầu cho thế giới Hòa Bình

Biết sức mình chỉ có hạn
Nên làm những việc em có thể làm
Xin Thượng Đế rủ lòng thương
Ban phước lành cho nhân loại nơi nơi

Hãy hủy diệt hết đạn ,bom
Cho Thế Giới Đại Đồng cùng vui sống,

.......Ta-ao-Tim...

Ước mơ chi để rồi tuyệt vọng?
Khi đạn bom ngày một chất chồng
Nào là tên lửa phòng không
Nào là hoả tiển phóng tầm đi xa

Khi các nước ra tay dàn dếp
Lũ cuồng ngông tội ác chẳng dừng
Thật là Thượng Đế chẳng thương
Khiến cho nhân loại vào đường diệt vong

Nhưng em nói :nếu em còn sống
Với sức mình xoa dịu vết thương
Hảy đem tất cả yêu thương
Dâng cho thế giới đại đồng của em

.......Lehong.....

Không có gì là tuyệt vọng...
Khi em còn biết thở,biết nói năng
Dẫu cho tên lửa phòng không
Dẫu cho lũ ngông cuồng gây chiến tranh

Em đây lòng vẫn không sờn
Vẫn cầu nguyện đêm đêm cho nhân loại
Con người hiếu chiến trách ai ?
Trách chi Thượng Đế không màng lặng thinh ?

Mong sao tất cả một lòng
Yêu thương,đùm bọc...Hận thù trôi xa
Thắp lên ngọn đuốc trong đêm
Sáng ngời hai chữ Yên Bình trong tâm

......Ta-ao-Tim...

Cho người tránh được sai lầm
Sáng soi ngọn đuốc em cầm trong tay
Hướng đi : một lối đường ngay
Yêu thương chân chính, ngoài tai hận thù

Dù là câm giận thiên thu
Giết nhau, chuởi rủa , trả thù mà chi ?
Trong tâm Phật tính từ bi
Hỉ xả, tha thứ, xoá đi tội tình

Mong là trong cõi nhân sinh
Người người vui hưởng thanh bình, hoan ca
Nam mô! Đức Phật Di Đà
Amen! cùng Chúa Maria cứu đời

......Lehong.....

No comments:

Post a Comment