Hầu hạ Mẹ,Cha...Đã có anh
Phần em con cái...Với việc nhà
Vợ,chồng chia nhau ra làm chứ
Rảnh rổi thời gian...Phụ một tay
Anh không tiếc...Sao than van mãi ?
Khi già sáo nào...Cũng giống nhau ?
Mong anh tìm được những gì muốn
Phải khéo tay nuôi...Kẻo cười đau
Nối lại khúc tơ...Cần chi dấu ?
Lỡ đứt nữa rồi...Trách ai đây ?
Nếu người chọn vải...Thật lòng mua
Dẫu thấy mối tơ... Vẫn vui cười
.......Ta-ao-Tim...
Đã biết chọn mua trót lỡ lầm
Thôi thì ! Miệng đành phải lặng câm
Hoạ lên mảnh vải hình thôn nữ
Em vẫn đẹp như ánh trăng rằm
Rổi rảnh việc nhà anh giúp em
Em ơi ! Chớ vội có cằn nhằn
"Clean" nhà, quần áo anh lo hết
Phần em con cái, việc uống ăn
Bỡi tiếc nên anh than vãn hoài !
Bây giờ quyết giữ "sáo" trong tay
Nuôi nấng kỹ càng, trân quý sáo
Sáo đã sanh tình _ chẳng muốn bay
......Lehong......
No comments:
Post a Comment