Thursday, January 7, 2010

THẾ LÀ XONG

Tiếc chi con sáo đã sổ lồng ?
Phận gái lấy chồng...Thế là xong
Đừng chờ,đừng đợi...Đừng mơ mộng
Tím đã ra đi...Chẳng quay về,

Anh về tìm mối... Quay tơ mới
Lẽ nào bà Nguyệt lại hững hờ ?
Chúc anh sẽ được như ước nguyện
Thia Lia chung chậu...Sống vui hòa,

Tím nào có mơ mà kêu tỉnh ?
Một người hiếu kính...Đâu bằng hai
Mẹ già,Cha yếu...Có chồng lo,
Cơm,nước hằng ngày...Phận làm con

........Ta-ao-Tim....

Hầu hạ bấy lâu quá mõi mòn
Bây giờ thêm một nách hai con
Phận mình nay đã làm chưa trọn
Còn đâu rảnh rổi phụ chồng con ?

Anh có tiếc chi sáo sổ lồng !
Khi "già" con sáo sẽ trụi lông ( mất đẹp)
Thôi anh đi tìm chim "sáo nhỏ"
"Giữ kỹ" không cho sáo sổ lồng

Anh về nối lại khúc tơ xưa
Dù cho bà Nguyệt có hửng hờ
Anh sẽ giấu đi đường tơ nối
Khúc vải dệt xong trọn ước mơ

......Lehong......

No comments:

Post a Comment