Thursday, January 7, 2010
MƠ TÌNH
Qua đường em để áo bay,
Sắc da màu nhớ nắng lay lắc lòng .
Tôi ngồi quán lạnh chiều trông.
Đất-trời xa thẳm hư không kéo về.
Mắt người khép kín cơn mê.
Gió qua cỏi vắng bốn bề lao xao.
Cỏi tình dâng nỗi ...khát khao..
Mơ đôi môi chạm ngọt ngào nụ hôn !
.....Vũ Hoàng......
CŨNG CHỈ LÀ MƠ
"Mơ đôi môi chạm ngọt ngào nụ hôn !"
Khiến anh mê mẫn tâm hồn
Dường như bơi lội trong cơn sóng tình
Trái hồng kết nụ xinh xinh
Trổ khoe sắc thắm khiến mình ngẩn ngơ
Thấy Hoa Bướm chẳng thờ ơ
Chỉ sợ Hoa ngại hững hờ kém vui
Yệu Hoa chỉ muốn hoa cười
Lung linh trong nắng thêm tươi sắc hồng
Hoa ơi có hiểu giùm không ?
Tình dâng cuồn cuộn _ Chỉ lòng ước ao !
Khác nào tay vói hái sao
Sao cao vời vợi dễ nào tới tay
......lEHONG......
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment