Thursday, January 7, 2010
ĐỜI NHƯ MƠ
Đã lỡ mua rồi...Thôi chấp nhận
Dẫu ngậm bồ hòn...Cũng fải vui
Vẽ lên bức họa,cảnh ấm êm
Tim vàng hai quả...Đời như mơ,
Dư chút thời gian mình đi dạo
Thôi đừng lải nhải...Mất nên thơ,
Chia nhau trách nhiệm,ta chung sức
Chồng giỏi,con ngoan...Sướng nhất đời,
Đã có trong tay ,nên biết qúi
Đừng để mất rồi,mới tiếc thương
Con người nào fải cỏ,cây chi
Đạo nghĩa không fân...Nỡ fụ tình,
......Ta-ao-Tim....
Một mái nhà tranh, một mối tình
Một đàn con nhỏ thật là xinh
Đôi quả tim vàng cùng chung nhịp
Cảnh ấy nên thơ, thật hữu tình
Dành chút thời gian mình dạo chơi
Trong lòng vui sướng, lại thảnh thơi
Vợ dắt tay con, chồng dìu vợ
Mùa Xuân thật sự đến trong đời
Hạnh phúc trong tay ta giữ gìn
Cho tình ta mãi được trắng tinh
Dù có trải qua bao thử thách
Trăm năm thề kết chặt chữ tình
......Lehong.....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment