Wednesday, January 6, 2010

VẦN THƠ TRAO NGƯỜI

Cảm ơn lời nói người trao
Vần thơ người dệt ngọt ngào yêu thương
Cho lòng tôi lại tơ vương
Vần thơ người dệt chút hương ấm nồng

Ấm lòng khi lúc trời đông
Cho nhau nhung nhớ còn không hỡi người ?
Trên môi lại nở nụ cười
Vần thơ ta dệt thêm tươi nắng hồng

Bướm hoa đẹp mãi tình nồng
Lung linh ánh nắng mùa đông tự tình
Ngày mai vào sáng bình minh
Tinh Khôi lặng lẽ chúng mình dệt thơ

Vần thơ ta dệt ước mơ
Cho đời đẹp mãi tình thơ nhé người

........Lặng Lẽ......

Thấy em rạng rỡ nụ cười
Lòng anh cảm thấy niềm vui dâng tràn
Mùa đông buốt giá đã sang
Mùa Xuân lại đến ấm lòng đôi ta

Nhởn nhơ cánh bướm vờn hoa
Đôi ta hạnh phúc chan hoà yêu thương
Mai đây giữa chốn quê hương
Pháo hồng trải lối ngập đường vu quy

Anh thôi ôm mối tình si
Lắng nghe trong giò thầm thì lời yêu
Từ nay mái lá chung lều
Lehong _ Lănglẽ...ấp yêu tình nồng

..........Lehong.......

No comments:

Post a Comment