Wednesday, January 6, 2010

LÀM SAO BỎ ĐƯỢC !

Anh rầu thây kệ...Anh rầu,p:
Biết Đây có chủ,vãn ve chi nè ?
Thân Tím đâu thể xẻ hai...
Cuộc đời muôn lối,biết đâu mà tìm

Thôi đừng nuối tiếc Khôi ơi
Chim trời,cá nước...Mong gì đoàn viên ?
Hoa kia có kẻ mua rồi
Họ theo người khác,anh đừng hoài công

Tình yêu Tím đã cho chồng
Nên tỉnh cơn mơ...Sáng suốt nhận đường
Chồng yêu,yêu mãi...Mình em
Làm sao bỏ được...Mà quay trở về ?

.......lehong.....

Bây giờ Tím "sống phủ phê"
Cơm no, áo ấm sao về được đây ?
Thân Tím sao lại sẻ hai ?
Anh muốn nguyên vẹn trở về với anh !

Nhưng nay ước nguyện không thành
BỞi vì em nói chồng yêu em nhiều
Thương cho "tôi" phận hẩm hiu
Tiếc cho "chim" nọ lại về "lồng son"

Từ nay "cá" trở lại "bồn"
Còn đâu vùng vẫy dọc ngang sông hồ
Tím ơi hảy tỉnh cơn mơ
Nghe anh ở vậy phụng thờ Mẹ Cha

"Mai sau Cha yếu Mẹ già"
Bát cơm đôi đủa "nước chè" em dâng

......Lehong.....

No comments:

Post a Comment