Wednesday, January 6, 2010

CẢ NHÀ VUI THƠ

Hôm nay trời đã vào đông
Bên anh có lạnh buốt không hở người ?
" Thấy anh rạng rỡ nụ cười
Lòng em cảm thấy niềm vui dâng tràn "

Pháo hồng trải lối xuân sang
Mừng xuân áo mới rộn ràng khoe nhau
Hoa kia cũng vội khoe mầu
Cho chàng Bướm nhở nhơ sầu bên hoa

Nắng xuân hạnh phúc chan hòa
Lehong _Lặng Lẽ cả nhà vui thơ

......Lặng Lẽ......

Từ lâu thương nhớ đợi chờ
Bây giờ không rỏ..em yêu thơ....hay yêu người ?
Đọc xong thiên hạ chắc cười
Tội nghiệp Hồng nọ..."dê" hoài hổng xong !

Thì ra pháo nổ rượu hồng
Áo dài...khăn đống...Để chúc Xuân ông bà
Lặng Lẽ khoe với người ta
Có con bướm lạ ...lạc loài bay theo

Hôm qua vào chùa xin "keo"
"Quẻ" rằng số chú...chắc nghèo...chẳng sang
Thôi nên về lại Việt Nam
Cuốc cày ruộng rẩy...Tay làm hàm nhai

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment