Wednesday, January 6, 2010

HỒNG ƠI CÓ HIỂU ?

Anh ơi đừng có la hoài
Yêu anh thầm lặng ...nói ngoài biết sao
Chẳng lẽ em thét em gào
yêu anh yêu lắm yêu sao quá nè

Người ta phụ nữ đó nhe
thẹn thùng một chút ..nên dè đó thôi
Lê Hồng đừng có kêu trời
Thiên Hạ nghe thấy họ cười mình sao

Có gì lặng lẽ ..ta trao
Hồng ơi có hiểu không nào Hồng ơi ( hiiiiii )

.........Lehong.......

Bây giờ Hồng hiểu ra rồi
Thì đâu than trách kêu trời làm chi !
Thiên hạ có biết....ngại gì ?
Tình yêu ta thật, có chi ngại ngùng

Ngày mai pháo nổ , rượu hồng
Thiệp cưới ta gởi báo tin bạn bè
Thân nhân hai họ gần xa
Đầy đủ tụ họp thật là đông vui

Mọi người chúc tụng vui cười
Le Hồng_ Lặnglẽ ....kết duyên Châu_ Trần

........Lehong......

No comments:

Post a Comment