Wednesday, January 6, 2010

CHO TÔI XIN CHÚT TÌNH AI

Một ngươì rao bán tình thơ
Bên bờ hiu quanh suối mơ đợi chờ

Khách qua đường vẫn ơ thờ
Để ngươì rao bán bơ vơ một mình

Cho tôi xin lấy chút tình
Vần thơ ngươì dệt lung linh nắng hồng

Xin ngươì, ngươì có cho không?
Tôi chẳng mua bán tình nồng ngươì đâu

Vần thơ lục bát gieo sầu
Cho tôi nhung nhớ tình đầu không phai

Có ngươì rũ bỏ tình ai
Cho tôi nhặt lại nối dài nhớ thương

Rồi trong đêm vắng mù sương
Tôi đem đốt chút dư hương nhạt nhòa

Ấm lòng ngươì ở phương xa
Cho tôi xin chút tình qua của ngươi

......Lặng Lẽ.......

Sao em không sợ người cười ?
Tình thơ đem bán....khắp nơi rao hàng
Để cho khách lạ bên đàng
Động lòng thương cảm cô nàng còn xuân

Xin người chỉ một chút tình
Mà thân phơi chốn....lung linh nắng hồng ?
Phải chăng em muốn có chồng
Đêm đông ấp ủ tình nồng bên nhau

Câu thơ lục bát gieo sầu
"Hởi ai còn nhớ tình đầu năm nao" ?
Ngày xưa tình lúc dạt dào
Sao ai lại nở lòng nào bỏ đi !

Duyên ta còn lại những gì
Hay là đượm chút hương yêu nhạt nhòa
Thôi thì gom hêt tình thơ
Một lần đốt sạch....còn chờ đợi chi !

.......Lehong,,.....

No comments:

Post a Comment