Wednesday, January 6, 2010
NHẠT TÌNH
Lời thơ anh đã nhạt tình
Giọt thơ cũng cạn hương tình cũng phai
Anh ngồi ngắm ánh trăng say
Trăng vàng mười sáu đẹp thay hỡi chàng
Ao sen mùa hạ đã tàn
Tiếc gì một cánh hoa tàn đêm xưa
Câu thơ ngày cũng dần thưa
Tim nghe đau đớn lệ vừa ướt mi
Lòng buồn nghĩ đến phân ly
Hồn nghe vỡ nát còn gì nữa đâu
Còn chi mộng ước ban đầu
Đêm thu lặng lẽ đêm thâu nhớ người
.......Lặng lẽ.......
Nhớ về giấc mộng tuyệt vời
"Trung thu" anh ngỏ những lời thương yêu
Em là nàng "Nguyệt" diễm kiều
Anh nhìn ngơ ngẩn...phiêu diêu tâm hồn
Em là những đoá hoa Sen
Trắng trong giữa chốn....hồng trần bợn nhơ
Thương em anh viết bài thơ
Em là "thần tượng" tôn thờ trong anh
Dù cho Hạ đến... Sen tàn
Hương Sen vẫn mãi ngát hương cho đời
Em thôi đừng nói chia phôi
Cho anh được nói....một lời yêu em !
.......Lehong.......
Lời yêu anh nói êm đềm
Nhẹ tựa làn gió bên thềm đong đưa
Ao Sen mùa Hạ dần thưa
Hồng trần giữa chốn bụi mưa lạc loài
Cảm ơn anh đã đoái hoài
Thương em một cánh hồng phai giữa đời
Diễm kiều nguyệt thẹn môi cười
Cho anh thương nhớ môi tươi gọi mời
Hương Sen vẫn ngát hương đời
Cho anh nhớ mãi ánh ngời đêm thu .
.....Lặng Lẽ......
Trăng nào sáng mãi chẳng lu ?
Lá nào lại chẳng vào Thu rụng rời ?
Thế gian vật đổi sao dời !
Biết anh rồi có trọn đời yêu em ???
Hay khi nhan sắc phai tàn
Anh chê....anh chán....em mang con khờ
Trở về cát bụi bơn nhơ
Thân "Kiều" lại phải bơ vơ lạc loài ?
"Kim Trọng người của một thời.......
Có còn đoái tưởng....hương Sen nhạt mùi
.......Lehong......
Hương Sen giờ đã nhạt mùi
Thương thay một cánh sen vùi trong ao
Trăng nào sáng mãi trên cao
Qua rằm rồi cũng lùi vào trong mây
Trở về cát bụi phận này
chỉ mong yên phận từ nay ẩn mình
" TRọng Kiều " đôi ngã đường tình
Chôn vùi dĩ vãng những hình ảnh xưa
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Chợt nghe nhung nhớ ...Song thưa bồi hồi
........Lặng Lẽ......
Thương nàng thân phận lẻ loi
Người xưa năm ấy ...bây giờ ở đâu ?
Hay còn nơi chốn ....thanh lâu
Gởi thân Trinh nữ ...giấu sầu vào tim
Thương cho Trăng tỏ....khuyết dần
Chịu bao gian khổ....tuổi xuân lụn tàn
Trời đày số kiếp hồng nhan
Người thương lại phải...chia đàng cách ngăn
"Kim lang" chàng hởi cố nhân
Hởi chàng có thấu...nỗi lòng "Kiều không ???
........Lehong........
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment