Wednesday, January 6, 2010

VẪN NHỚ VỀ ANH

Sài Gòn vẫn hai mùa mưa nắng
Má thắm hồng mầu nắng xinh tươi
Em duyên dáng miệng luôn mỉm cười
Dù nắng mưa lòng không hề thay đổi

Phố vẫn đông người mỗi chiều tối
Những góc phố con đường thân quen
Đôi tình nhân vui chơi hò hẹn
Nhớ một người còn xa mãi chưa về

Cali nắng ấm trời trong thế
Có bao giờ anh nhớ Sài Gòn không ?
Nhớ hàng me trong chiều gió lộng
Và nhớ những dòng sông quê mình

.......Lặng Lẽ......

Nhớ em nhớ cả bóng lẫn hình
Với chiếc áo dài trông quá xinh
Duyên dáng em cười....Chiếc răng khểnh
Hồn anh vương vấn bóng người tình

Làm sao quên được những buổi chiều
Công viên hò hẹn....đợi người yêu
Anh chờ....lo sợ...Em lỗi hẹn
Bởi bước ban đầu ta mới quen

Cali dù nắng ấm trời trong
Sài gòn vẫn sống mãi trong lòng
Mái tóc em bay chiều gió lộng
Con sông lờ lững ...chảy xuôi dòng

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment