Gởi người, người ở trong mơ
Gởi bao nhung nhớ đợi chờ thiết tha
Tình sầu người gởi cho ta
Đau lòng muốn khóc xót xa cùng người
Chỉ mong người giữ nụ cười
Một lần nhớ mãi muôn đời chẳng quên
Xin lòng người hãy bình yên
Quên đi mọi chuyện ưu phiền đã qua
Tháng ngày còn lại chúng ta
Vui bên nhau mãi tình xa lại gần
Mong người là mãi mùa Xuân
Tôi con én nhỏ quây quần bên nhau
Mặc đời còn lắm thương đau
Đôi ta vẫn cứ bên nhau nhé người
.........Lặng Lẽ.......
ANH ĐÃ HIỂU
Vì em anh nở môi cuời
Thương đau xoá bỏ, sẽ vơi nguồn sầu
Bao năm quen biết được nhau
Bây giờ hiểu thấu....Ngọt ngào yêu thương
Tìm đâu giữa chốn phố phường
Có người em gái...mến thương dạt dào
Trong đời đã trọn ước mơ
Cho anh gặp được bạn thơ tâm đầu
Để đời còn có mùa xuân
Có chim Yến nhỏ quay quần nhởn nhơ
Anh đang mong ước đợi chờ
Bên nhau tiếp nối bài thơ chung tình
Ngày mai vào sáng bình minh
Lehong, Lặnglẽ đi tìm nguồn thơ
........Lehong.......
No comments:
Post a Comment