Chập chờn giữa giấc chiêm bao
Mắt mi nhòa ướt giọt đau bời bời
Nửa cuộc đời, nửa cuộc chơi
Bể dâu chất ngất đầy vơi nổi niềm
Hoài trăn trỡ- mãi kiếm tìm
Sóng xoày ngã giữa muộn phiền bể dâu
Đời về đâu??? Người về đâu???
Giọt đau sóng sánh giọt sầu chơi vơi
Buồn đau lạc giọng mòn hơi
Kiếp người đày đọa một đời trả vay...
Xòe tay nắm níu ngày mai...
Hụt tay rụng - vỡ- chiêm bao ...tan ...tành!!!
.......Thục Như.......
LO RẦU CHI EM
Quay về tuổi mộng xuân xanh
Lòng hằng mơ ước duyên lành đẹp đôi
Ngỡ là anh mãi bên tôi
Đôi ta sẽ sống trọn đời bên nhau !
Đâu ngờ ta phải xa nhau
Vì ai xuôi khiến tình đầu dở dang ?
Người đi tím ruột bầm gan
Kẻ còn ở lại cũng tan nát lòng
Xót thương phận bạc má hồng
Nửa đời trôi nổi bềnh bồng sóng xô
Con tàu tách bến xa bờ
Khổ em ở lại đợi chờ mòn hơi
Giọt sầu ướt má, mặn môi
Nửa đời sau cuối chơi vơi nỗi sầu
Trọn đời trong cảnh thương đau
Thôi thì đành phận lo rầu thêm chi !
......Lehong.....
No comments:
Post a Comment