Ngược thời gian nhớ về quá khứ
Dáng hình em cô thôn nữ ngày xưa
Áo bà ba lần bước dưới hàng dừa
Đầu đội thúng tay đong đưa chiếc nón
Mái tóc dài em kẹp nơ thật gọn
Màu Tím buồn sao em chọn mà chi ?
Sớm yêu người tình vội vã phân ly
Cho ngang trái xuân thì đời con gái
Ngày ra đi họ hứa yêu em mãi
Cho mắt buồn đẫm lệ khóc chia tay
Qua tháng năm mòn mỏi mảnh hình hài
Thuyền tách bến chẳng quay về bến cũ
Em gái ơi ! chớ thương buồn ủ rũ
Và thôi sầu khi lá úa sang thu
Đời con người cuộc sống thật phù du
Hảy vui sống đền bù bao thua thiệt
.........Lehong.......
No comments:
Post a Comment