Monday, January 4, 2010

NHỚ MỘT ĐÊM TRĂNG

Không gian tĩnh lặng gió ru êm
Hai đứa ngồi bên nhau trước thềm
Trên cao ánh trăng Thu trong sáng
Soi bóng đôi mình trên thềm hoa

Chợt thấy ánh mắt nhìn thiết tha
Thẹn thùng em cúi nhặt chiếc lá
Lòng nghe có điều gì thật lạ
Khi anh nắm tay trao nụ hồng

Gió về se buốt mãi mùa đông
Ghi khắc tình ta ở trong lòng
Một mai xa nhau em sẽ nhớ
Nhớ một đêm Thu trăng sáng trong

.......Lặng Lẽ.......

ĐÊM TRĂNG HÒ HẸN

Bên thềm ta ngồi dưới ánh trăng
Trăng thu vằng vặc mắt chị Hằng
Tinh nghịch nhìn ta trong đêm vắng
Như thầm ngầm bảo có "chứng nhân"

Chứng nhân cho một mối tình đầu
Hai kẻ nguyện thề sẽ yêu nhau
Tha thiết ban đầu cho đến cuối
Tình yêu vẫn mãi chẳng phai màu

Nhặt chiếc lá vàng em thẹn trao
Hai mắt lung linh giọt lệ đào
Tay em đón nhận Hồng anh tặng
Từ giây phút ấy mình yêu nhau

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment