Monday, January 4, 2010

PHÚT GIÂY BAN ĐẦU

Phút giây ban đầu minh yêu nhau
Bên thềm ánh trăng thu dìu dặt
Chúng mình cùng nhìn vào trong mắt
Để tìm hình bóng anh và em

Phút giây ban đầu thật dịu êm
Nụ hồng anh tặng thay lời yêu
trong em cảm xúc dâng thật nhiều
Thế là từ đó mình yêu nhau

Phút giây ban đầu thật xuyến xao
Trăng thu trong sáng ở trên cao
Chị Hằng " chứng nhân " cho hai đứa
Em tựa vào anh thẹn thùng trao

.......Lặng Lẽ......

Gío thu man mác lá xạc xào
Như tiếng thì thầm bên tai nhau
Anh nói : Sẽ yêu em muôn kiếp
Trên Trời minh chứng có trăng sao

Phút ban đầu ấy mình quen nhau
Nụ hôn thắm thiết em nghẹn ngào
Hồn chợt như sống trong mộng ảo
Sóng tình Trinh nữ. Ôi ! dạt dào

Thế rồi ta tha thiết bên nhau
Trăng thu nhè nhẹ lướt qua đầu
Trốn sau đỉnh núi nhường đêm tối
Phỉ nguyền tâm sự kẻ yêu nhau

........Lehong......

No comments:

Post a Comment