Monday, January 4, 2010

HẸN CHỜ THU SAU

Em trở lại trời đã chớm đông
Lòng nặng trĩu vì hành trang là những ký ức
Kỷ niệm xưa cứ quay về trong tiềm thức
Cho lòng luôn vương vấn bao nỗi sầu

Chớm đông rồi nên chẳng có mưa ngâu
Cầu Ô Thước đã rút lại từ lâu
Thôi đành chờ mùa Thu sau anh nhé
Em trở lại ta vui như ngày đầu

Những đoá hồng sẽ nở rộ sắc mầu
Không tàn úa đón chào em trở lại
Tình chúng mình rồi sẽ đẹp mãi mãi
Như ngày nào hai đứa ở bên nhau

.......Lặng Lẽ........

Bên nhau đôi mắt gởi cho nhau
Như khi gặp gỡ buổi ban đầu
Thẹn thuồng, khuôn mặt em chợt đỏ
Đón nhận hoa hồng anh mến trao

Nay thì Ô thước bắt nhịp cầu
Trời trở gió đông dứt mưa Ngâu
Thôi nhé ! Em ơi đừng buồn nữa
Cho anh uống trọn giọt lệ sầu

Hành trang lại trĩu nặng tình em
Thêm bao kỷ niệm mới êm đềm
Nên lòng vương vấn khi ly cách
Tim càng se thắt lúc trời đêm

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment