Wednesday, January 6, 2010

ĐÊM BA MƯƠI TẾT

Đêm ba mươi tết sương mù
Lang thang ngoài phố cho dù buốt da

Bỗng nghe lòng thấy xót xa
Em chờ mong mãi người ta chưa về

Sương rơi ướt đẫm tóc thề
Ướt đôi vai nhỏ tràn trề nhớ nhung

Nhớ anh em nhớ vô cùng
Đêm ba mươi tết ta chung nỗi niềm

Ước mong xuân mới đoàn viên
Nụ cười em thắm mộng duyên xuân thì .

........Lặng Lẽ......

Trao tình Trinh nữ mỉm chi
Lòng anh phơi phới bởi vì sướng vui
Dù đêm tăm tối ba mươi
Mà sao anh ngỡ như ngày mười lăm

Thương em anh khắc trong tâm
Không để em phải âm thầm lệ rơi
Ngày mai Tết sắp đến rồi
Anh về đúng hẹn....em thôi giận hờn

Hết ngày mong đợi nhớ nhung
Nụ hôn nồng thắm ta cùng trao nhau

.........Lehong........

No comments:

Post a Comment