Wednesday, January 6, 2010

KHI TÔI VỀ

Khi tôi về chút gió đông se lạnh
Chợt nghe lòng buốt giá đêm nay
Một bàn tay chưa kịp nắm bàn tay
Đã chia lìa đôi ngã từ đây

Khi tôi về cơn mưa phùn nhẹ bay
Lòng lâng lâng chợt nhớ đến một người
Đã lâu rồi kể từ mùa đông ấy
Mình xa nhau ...Xa cả nụ cười

Khi tôi về trong mầu áo Tinh Khôi
Trời nắng trong và mây bay nhè nhẹ
Bên thêm xưa anh vẫn còn nơi đó
Lòng rộn rã vui như buổi trưa hè .

......Lặng Lẽ......

XUÂN NÀO CON SẼ VỀ

Ngày tôi về đêm 30 Lặng lẽ
Người Mẹ yêu vẫn kẻo kẹt chiếc chõng tre
Đèn hắt hiu thao thức đợi con về
- Ngày mai Tết sao nó chưa về đến ?

Mấy mùa xuân trước con luôn thất hẹn
Để Mẹ trông mòn mõi ngóng tin con
- Bỡi cuối năm bao công việc dập dồn
Con lỗi hẹn xin Mẹ hiền thấu hiểu

Bao năm ly hương sống cuộc đời cô lữ
Nay về đây được đoàn tụ gia đình
Đầy đủ Ông Bà, Cha Mẹ, Đệ huynh
Con tạ tội xin được nghe lời tha thứ

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment