Tôi đã trở về cố nhân ơi
Em đi Lặng lẽ chẳng một lời
Bỏ tôi ở lại lòng trống vắng
Ngỡ rằng em vĩmh viễn xa tôi
Em nay phố cũ trở về rồi
Tình xưa vẫn nồng ấm đầy vơi
Đường xưa lối cũ đầy hoa bướm
Tinh nghịch nhìn em sẽ mĩm cười
Tôi ngỡ là người đã phụ tôi !
Bên bờ sông vắng tôi đợi ngồi
Một ngày em yêu quay trở lại
Tay lại trong tay dệt mộng đời
..........Lehong.......
ĐỜI CÒN CÓ NHAU
Đời vui biết mấy còn có nhau
Tưởng đã mất nhau ...sầu rơi lệ
Chiều nay trong vườn Hoa Ong Bướm
Vui đón chân ai đã trở về
Phố cũ ngày xưa giờ vẫn thế
Ghế đá công viên nơi hẹn hò
Nằm trơ thân lạnh cùng mưa gió
Cũng buồn từ độ ta chia ly
Sao nỡ buông chi lời trách nhau
Em đi Lặng Lẽ trốn ngày sầu
Dấu giọt mưa ngâu vào trong mắt
Hỏi người có thấy được niềm đau
Em trở về rồi cố nhân ơi
Mộng lại đầy vơi theo tháng ngày
Hãy vui anh nhé đừng sầu nữa
Giọt đắng đôi mình cùng xẻ đôi
.......Lặng Lẽ........
No comments:
Post a Comment