" Ba đồng một mớ trầu cau "
Anh mang sính lễ em nào nhận đâu?
Dù lòng anh mấy dạt dào
Dù thân con gái em trao ai rồi?
Lỡ lầm, anh sẽ quên thôi
Chỉ mong em được trọn đời cùng anh!
Thương nhau sao nỡ đoạn đành
Một lời từ chối, tan tành tim yêu
Tình yêu như sợ dây diều
Khi căng nó đứt, cứ liều một phen
Chẳng may gặp phải mây đen
Trời dông, gío bão, cam đành mà thôi
Em đà thầu hiểu tình tôi
Trước sau thành thật, một lời khắc ghi
Em nên cạn nghĩ, cùng suy
Để duyên thôi lỡ, quay về với anh
.......Lehong.......
No comments:
Post a Comment