Sợ rằng anh chẳng còn " không"
Chính chuyên đã có "hà đông " trong nhà
Em vào sư tử nhẩy ra
Đang tay dày liễu ,dập hoa tan tành
Phục tài thơ phú của anh
Đem duyên cầm sắc đổi thành muội ,huynh.
.........Toamiyt.......
Nghĩa tình
Bởi anh người có nghĩa tình
Ta không duyên nợ "phá trinh" làm gì ?
Tâm luôn niệm chữ từ bi
Tha cho em đó, bởi vì em ngoan !
Phận mình đã có vợ con
Nỡ nào xô đẩy em đường hôi tanh
Để cho thân liễu tan tành
Bướm, Ong vùi dập anh đành lòng sao ?
Ta không duyên đẹp trước sau
Thì ai đâu nỡ bẽ Đào, ngắt hoa
Muội - Huynh vui cửa, vui nhà
Vui tình bằng hữu, thiết tha tình người
.......Lehong.......
(T.B :"Thi sĩ Lehong" đại danh quá lớn làm sao Lehong dám nhận đây !
Chỉ qua làm thơ để cùng vui buồn với bè bạn xa gần mà thôi
Có điều chi sơ suất thì nhờ các bạn giúp đở để lời thơ của Lehong một ngày được khá hơn )
No comments:
Post a Comment