Wednesday, January 6, 2010

DÁNG EM

Dáng em thon thả tựa thùng phuy
Mắt xanh uyển chuyển nhẹ như chì
Tóc nâu, da rắn môi cá sấu
Nhẹ nhàng lả lướt giống voi đi! :yim_laugh

.......V3dalat.......

Cô gái vần I, Y

Thân em chẳng giống thứ con chi
Miệng như rắn hổ thở phì phì
Tay chân thái mái như loài khỉ
Hai môi dầy cộm lại môi chì

Bây giờ em sống cảnh cu ky
Xưa có đứa con đặt tên Lì
Đầu dơ không gội đầy những chí
Người không đi đứng chỉ biết quỳ

Người em vốn tính toán chi ly
Trăm hai chục ký đã trừ bì
Không ai là bạn bè tri kỷ
Bản tánh không phân biệt thị phi

Mặc kệ ai đi cứ việc đi
Ăn uống no nê em nằm lì
Chẳng có khác gì cô gái đỉ
Chỉ chờ những giây phút lâm ly

.......lehong......

No comments:

Post a Comment