Giật mình thấy "Thủ cung sa" *
Phải chăng thế giới ta bà ngàn năm?
Lòng thiền một cõi trầm ngâm.
Ru hồn niệm mộng cung trầm đê mê.
Chốn hoang, em lạc lối về.
Hương trinh ngát cội bồ đề ngẩn ngơ.
Kiếp trần gian bỗng vật vờ...
Tà tâm réo gọi cơn mơ kéo về.
Đêm qua, quỉ sứ hôn mê.
Anh mở cửa ngục trốn về trần gian.
Lạc đường, đi đến thiên đàng...
Thấy A đam chết cùng nàng E va
Xót tình nhỏ máu lệ hoa.
Tay ôm trái cấm hương tà khói bay
Em qua, gió dật dờ say.
Đất trời vần vũ một ngày hồng hoang
Thì thôi bỏ mộng thiên đàng.
Về, anh đốt cõi trần gian ru tình...
....Vũ Hoàng....
CHỈ LÀ TRONG MƠ
Thì ra em vẫn hương trinh
Cung sa in dấu son tình trên tay
Khiến lòng càng thấy ngất ngây
Yêu người con gái trang đài hiền ngoan
Ngỡ như lạc cõi hồng hoang
Gặp cô Tiên nữ xuống phàm dạo chơi
Lòng Trần muốn tỏ đôi lời
Có duyên Tiên hảy cùng tôi chung đường
Trần gian tuy chẳng thiên đàng
Nhưng yêu, thân ái nhân gian có thừa
Đêm qua nằm ngủ lại mơ
Tay ôm trái cấm ngẩn ngơ tâm hồn
Mùi trinh nguyên thật là thơm
Nhưng chỉ sớ, nắm, ngắm dòm mà thôi
Sợ khi tan vỡ mộng rồi
Trái cấm biến mất còn tôi một mình
Còn đâu mộng ước hương trinh
Có chăng vài phút ân tình trong mơ
......Hongle......
No comments:
Post a Comment