Tuesday, January 5, 2010

MÙA XUÂN MƠ

Gió tàn đông lạnh đã qua
Một mùa xuân mới thật thà bước sang.

Lá xôn xao, gió vội vàng.
Đôi con Én lượn như đang vẩy chào.

Lòng anh nở cánh mai,đào.
Chao nghiêng nắng ấm dạt dào ngày xuân .

Em ơi ! lòng có bâng khuâng .
Cùng mùa xuân chín xin đừng qua mau...

Lộc tình ta hái trao nhau.
Nghe trong sâu lắng xuân trào ngày mơ.

Mai sau..còn có bao giờ !?
Mùa Xuân anh với câu thơ giao hòa.

Vui buồn năm cũ đã qua !
Chúc mùa xuân mới nở hoa lòng người

.......Vũ Hòang......

Xuân về tình cũng lên ngôi
Già nhưng cảm thấy như thời tuổi thơ
Hằng đêm vẫn mộng, vẫn mơ
Chờ em trở lại đúng giờ Xuân sang

Mơ về một thuở huy hoàng
Tay trong tay nắm lang thang phố phường
Mùa Xuân hoa nở ngát hương
Bên em nên thấy lâng lâng cõi lòng

Xuân ơi nàng có biết không ?
Ta yêu em lắm chỉ mong một ngày
Trầu cau, lễ vật, mối mai
Cha Mẹ thuận ý định ngày thành thân

Song đường định đến sang Xuân
Cho đôi đứa trẻ kết tình phu thê
Xuân ơi dù lắm bộn bề
Đến nhanh Xuân nhé ! _ Chớ chê anh già !

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment