Bến xưa đò vắng khách đi rồi
Chiều buồn con nước lững lờ trôi
Chòng chành trên sông đò nghiêng ngả
" Khách Tạm " qua rồi một lần thôi
Vu vơ đò nhớ khách xa xôi
Cùng những buồn vui mang trong lòng
Khách qua chẵng nhớ con đò nhỏ
Chiều về đò lại đứng trông mong.
......Lặng Lẽ......
"Khách Tạm" ra đi chẳng quay về
Để người đưa khách mặt ủ ê
Một lần gặp gỡ sao đã nhớ ?
Trong tâm tự ước hẹn câu thề ?
Bởi khách không ngờ nơi bến xưa
Cô gái đò đưa sẽ đợi chờ
Nên người vẫn vô tâm đâu nghĩ
"Bóng chim tâm cá" mãi mịt mờ !
........Lehong......
No comments:
Post a Comment