Wednesday, January 6, 2010

LÀM SAO QUÊN ?

Cách ngăn này sẽ mãi chia xa
Cửa lòng anh khép lại hững hờ
Nhốt em ngoài trái tim giá lạnh
Dù biết thế em vẫn mong chờ

Những bước chân cô đơn thẫn thờ
Con đường đầy chông gai cạm bẫy
Sao cứ bườc vào con đường ấy ?
Vì trái tim đã trót trao người

Những dấu yêu vẫn còn quanh đây
Đêm từng đêm nước mắt nhạt nhoà
Chúng mình giờ chia lìa đôi ngã
Quên sao được niềm đau hỡi người ?

........Lặng lẽ.......

Hởi người em gái tôi thương !
Sao em cứ mãi sai đường mà đi ?
Em ơi ! Hảy tỉnh mộng đi
Đi tìm duyên mới tiếc gì người xưa

Người ta nay đã chia xa
Cửa lòng khép kín _ Em chờ đợi chi ?
Để cho tuổi mộng xuân thì
Trôi theo năm tháng còn gì tương lai ?

Đường đời dù lắm chông gai
Một lần giẫm phải khắc ghi một đời
Nhưng đừng buồn nữa em ơi
Hảy lau nước mắt _ đón chờ ngày vui

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment