Monday, January 4, 2010

GAI MẮC CỠ

Mới nhìn vô mắt đổ ghèn
Gì mà đánh đập bắt ghen ì xèo
Vừa nghe lòng dạ héo teo
Chuyến này hết dám làm mèo của ai

>>>Ba Gai>>>

Nghe lời em mới phân bày :
Dù là già trẻ gái trai một lòng
Đừng nên có tánh bưởi bồng
Mai nầy, mốt nọ lấy chồng lung tung !

Ghen em vợ họ phát khùng
Sẵn sàng dao kéo họ dùng liền tay
Kéo thì xởn tóc đúng bài
Dao dùng để gọt đầu ai giựt chồng

Tội thay chó kiếp má hồng
Đam mê xác thịt chẳng mong an toàn
Tuổi em vẫn hảy còn son
Một chồng, một vợ chung lòng đắp xây

Tương lai có được ngày mai
Con thì học giỏi, cháu thời khôn ngoan
Gia đình hạnh phúc vững vàng
Trong êm, ngoài ấm xóm làng ngợi khen

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment