Tình dang dở mình nhận nhiều cay đắng
Vẫn chưa tìm ra ánh sáng tương lai
Mộng năm xưa tình ái xây lâu đài
Nay vụn vỡ như đã xây trên cát
Đêm từng đêm trở trăn người phờ phạc
Mảnh chăn đơn buốt gía trái tim côi
Gối mền đây mùi hương cũ đâu rồi
Hơi thở em hay mưa rơi rên lá ?
Người bên ta sao cảm như xa lạ
Cả nụ cười lẩn tiếng nói yêu thương
Bạn lòng xưa nay xa cách đôi đường
Dẳu cách mặt nhưng lòng luôn gần gũi
.........Lehong.....
Em đọc lại những thư tình anh gửi
Lệ ngấn dài, thao thức cả mấy đêm
Nghĩ tới anh lặng lẽ bước qua thềm
Giận chính mình sao phụ anh ngày đó
Nếu ngày đó hai đứa đừng gây gổ
Anh nói rằng "thôi nhé chia tay đi"
Em lặng thầm, ngoảnh mặt bước chân đi
Để rồi em, phải lòng người đêm ấy
Sự tự ái trong em, anh đã thấy
Vậy mà anh cứ ra vẻ hững hờ
Bỏ mặc em có mong mỏi hằng giờ
Ghét anh, em dằn lòng theo người đó
........NESM.....
Lần đầu yêu mấy ai không lầm lỡ
Vì sai lầm nên khổ sở ngày nay
Chuyện hiểu lầm chẳng cặn kẻ giải bày
Để hai đứa chia tay vì hờn dỗi
Ngày hôm đó ta hẹn nhau dạo phố
Điểm hẹn nhau chổ gặp gỡ ban đầu
Trễ hẹn lâu nhưng bóng dáng em đâu ?
Anh chán nản bỏ em mà đi nhậu
Không gặp anh tâm tình em nổi cáo
Rồi người ta lại mạnh bạo tỏ tình
Em gật đầu và lẳng lặng làm thinh
Và như thế tình mình thành dang dở
.......Lehong......
Khi em ngoảnh mặt bỏ đi hôm đó
Là số trời an bày sẵn cho nhau
Dẫu em đau, dẫu phai nhạt tình đầu
Và anh đã không bận lòng ghé lại
Ngày mỗi ngày em sống trong sợ hãi
Sợ dòng đời đưa ta lạc mất nhau
Em sợ lắm khi trời đổ mưa ngâu
Sợ anh giận ... lang thang đường khuya vắng
Có lẽ anh, có lẽ em, đã ngán
Sự đợi chờ trong phẳng lặng thời gian
Nên anh đã, em đã không, ngại ngần
Mà sánh đôi cùng người lạ ngoài phố
.......NESM......
Lời tâm tình bao lần ta thố lộ
Chẳng bao giờ làm đau khổ cho nhau
Nay vì đâu và bởi nguyên cớ nào
Chuyện trễ hẹn khiến ta mất nhau vĩnh viễn
Do nơi anh thiếu khả năng hùng biện ?
Làm cho em biến giận dỗi thành vui
Và vì em đã thiếu hẳn nụ cười ?
Do vì rượu anh sục sôi lòng ghen tức ?
Đã từng đêm ta thở dài não ruột
Chờ đợi nhau kết cuộc chẳng tìm nhau
Rồi thời gian là khoảng cách ngăn rào
Chia đôi lứa cách xa nhau mãi mãi
.......Lehong........
Con đường xưa nay mình em trở lại
Khua gót giày nghe vụn vỡ trong tim
Bởi ngày xưa em quá đỗi khát thèm
Một hạnh phúc, không cần tình chân thật
Chọn sai đường nên lệ vương mi mắt
Sống bên chồng, hổ thẹn với lương tâm
Lỗi tại em đã bước quá sai lầm
Cho lỡ làng, cách chia tình đôi lứa
Lòng vẫn đau, nỗi buồn chia mổi nửa
Anh chán đời cứ sáng xỉn chiều say
Em ngơ ngác khóc hận từng đêm dài
Mong thời gian mau xóa mờ dĩ vãng
......NESM.....
Ta yêu nhau với tình đầu trong trắng
Bởi hiểu lầm nên lận đận chuyện lương duyên
Để hôm nay chuốc lấy sự ưu phiền
Mãi u ẩn trong tình riêng hai đứa
Để trả hận anh ,nên em không chọn lựa
Chọn một người chưa thật dạ yêu em
Hay vì em đang khao khát đi tìm
Người giàu sang , trẻ trung và phong nhả ?
Còn giờ đây anh chỉ là người xa lạ
Xin em đừng có quá đổi bận tâm
Để buồn riêng và tức tữi âm thầm
Chồng em biết được tình gối chăn phai nhạt
.......Lehong.......
Dẫu nghĩa tình sẽ dần dần biến mất
Ân tình xưa có quay gót trở về ?
Anh tỉnh rồi hay mải miết nằm mê
Kể từ khi em theo người về phương ấy
Những sai lầm ngày xưa bừng tỉnh dậy
Thấy mình sống vô nghĩa quá anh ơi
Sống bên chồng, nụ cười không hé môi
Những ngày qua, em hoàn toàn chán nản
Đừng trách em sao khui ra dĩ vãng
Làm anh đau, nhức nhối cả tơ lòng
Em giận mình ngày ấy quá bất công
Giận hờn anh, rồi hóa lầm tất cả
.......NESM....
Có những lúc nhớ em, anh buồn quá
Ngồi suy tư hồi tưởng chuyện ngày qua
Phải năm xưa anh xin lỗi làm hoà
Thì ngày nay đâu ly xa phân cách !
Về nhà người em vẫn còn trong sạch
Sao người ta lại hạch sách đủ điều
Ngần ấy năm tình cảm đã ấp yêu
Sao họ vẫn còn nhiều điều bất mãn ?
Thôi em nhé hảy vùi chôn dĩ vãng
Hảy vui lên những năm tháng bên chồng
Đừng giận hờn trách tạo hoá bất công
Em hạnh phúc là lòng anh mãn nguyện
........Lehong........
Anh khuyên em thôi hãy đừng lưu luyến
Chuyện ngày xưa quên hết đi cho rồi
Thời gian sẽ chữa trị hết mà thôi
Hãy vững lòng, yêu chồng nhiều em nhé
Em đã lau khô rồi giòng dư lệ
Bắt đầu cuộc đời không còn bóng anh
Sẽ vùi hết đi giấc mộng không thành
Vì tương lai đang chờ trước ngưỡng cửa
Kìa sao anh hay về giữa đêm khuya
Đứng thở than giữa biển đời trôi nổi
Anh đâu có đã làm chi nên lỗi
Sao bắt anh phải xa cách bạn lòng
........NESM......
Lần yêu đầu anh ôm tình tuyệt vọng
Cố đi tìm dư ảnh của hôm nào
Lần chia tay ôi lòng thắt dạ đau
Kẻ nức nở người nghẹn ngào quay bước
Chắc phần số ta không duyên kiếp trước
Mãi kiếp nầy vẫn chưa được gần nhau
Thì thôi em tình yêu mới ngọt ngào
Hảy tận hưởng đừng vì nhau buồn thảm
Cuộc đời anh trót mang nhiều lận đận
Trên tình trường không may mắn như người
Được thấy em còn mỉm miệng cười vui
Là anh thấy cuộc đời còn ý sống
.......Lehong.....
Khi đang yêu ai mà không dệt mộng
Không nguyện cầu cho mình mãi bên nhau
Ai chẳng mong có cuộc sống sang giàu
Một hạnh phúc hoàn mỹ ai chẳng muốn
Con đường tình ta lỡ bước sai hướng
Có mong gì sẽ nối lại tình xưa
Nụ tình yêu đã gieo hạt sai mùa
Nên cây khô, đứng giữa trời giông gió
Nếu mai đây anh ghé về nơi đó
Nhắn hộ em: người ấy đã chết rồi
Từ khi người bước chân theo tình mới
Phụ ân tình anh nặng gánh cưu mang
.......NESM.....
Have a good trip, TK.
Có ngờ đâu mệnh số nàng quá ngắn
Hạnh phúc chưa tròn tình đã vội ly tan
Nghe hung tin anh quá đỗi ngỡ ngàng
Mới gặp đó nay đôi đàng cách biệt
Người mất rồi anh vô cùng thương tiếc
Lần cuối cùng chưa tiễn biệt bước người đi
Ngậm ngùi thương đời Trinh nữ xuân thì
Một lần đi sẽ không bao giờ trở lại
Tình yêu nàng sẽ muôn đời mãi mãi
Hình ảnh nàng luôn ngự trị giữa tim anh
Dù ngày xưa duyên nợ chẳng tựu thành
Nhưng muôn kiếp anh không thể quên nàng được
Cõi nhân gian kẻ đi sau người đi trước
Sẽ có ngày hai đưa cận kề nhau
Mẹ cha anh sẽ mang sính lễ cau trầu
Và khi ấy tôi nàng không xa nhau nữa
........Lehong.......
No comments:
Post a Comment