Wednesday, January 6, 2010

VÌ QUÁ YÊU EM

Đôi ta sẽ chung bước bên nhau
Song song hai đứa cặp tay vào
Chắc rồi thiên hạ lời đàm tiếu
"Tụi nó trông xứng kép xứng đào"

Có hôm anh lại giận dỗi em
Bên em.... có ai lạ đi kèm
Anh về thao thức đêm không ngủ
Không thèm gặp nữa.....Để mà xem !

Vài hôm em tìm đến thăm anh
Trách anh không tin tưởng....nỡ đành
Ghen tương bóng gió không tìm hiểu
Dù là em nói : Chỉ yêu anh

Anh đành phải xin lỗi dỗ dành
Đâu biết người lạ đó vai anh
Với em là nghĩa tình huynh muội
Vì yêu em quá...Anh phải canh.....chừng

........Lehong........

KHÚC TÌNH CA CHO NHAU

Đã biết là anh ...xin đừng ghen
Đã yêu em một lòng chung thủy
Em đây chỉ biết mình anh thôi
Anh đừng thao thức và suy nghĩ

Đôi ta cùng chung một hướng đi
Chỉ trách ông Tơ se chỉ rối
Để tình mình đôi ngã đôi nơi
Xa cách rồi buồn lắm anh ơi

Hãy cho nhau niềm vui trong đời
Đừng giận dỗi hờn ghen nữa nhé
Anh có nghe con tim khe khẽ
Rung nhẹ nhàng cùng khúc tình ca

......Lặng Lẽ......

No comments:

Post a Comment