Vần thơ ai viết nghẹn ngào
Chiều đông se lạnh nao nao trong lòng
Ai ngồi đong nỗi nhớ mong
Trông về phương ấy mà lòng quặn đau
Giá như đừng có gặp nhau
Thì nay đâu phải nát nhàu câu thơ
Em về gom chút tình hờ
Dệt câu thương nhớ thẫn thờ vì ai
Xa rồi tình chẳng nhạt phai
Đông về giá rét tình hoài thiên thu
......SuongSuong......
Tin anh vẫn mãi mịt mờ
Người còn ờ lại tâm tư héo mòn
BạN bè giờ đã hai con
Bóng chim, tăm cá vẫn còn trời Tây
Ai xui cảnh đoạn trường nầy
Để cho xuân nữ nhạt phai má hồng
Giá như anh tói bưởi bòng
Thì em đâu phải uổng công đợi chờ
Em về nối tiếp ý thơ
Câu thương, lời nhớ nguyên chờ anh yêu
.....Lehong.....
No comments:
Post a Comment