Wednesday, January 6, 2010

SẼ THẬT SỰ

Sẽ thật sự tình ta xa vời vợi
Gặp nhau đây là phút cuối trong đời
Rồi mai nầy mỗi đứa sẽ một nơi
Anh đó, em đây, hai phương trời cách biệt

Sẽ thật sự lòng ta còn luyến tiếc
Khi đưa tay chào vĩnh biệt người đi
Người mất rồi ta còn lại được gì?
Hay chỉ có nỗi sầu bi, thương nhớ !

Sẽ thật sự đôi mình không duyên nợ
Khi tình yêu tan vỡ bởi trái ngang
Ai thốt câu nay thiếp phải phụ chàng
Vì lễ giáo do gia đình ràng buộc?

Sẽ thật sự vì đời ai biết trước
Những rũi may khó lường được thiệt hơn
Nén thương đau và nuốt lấy tủi hờn
Để tồn tại và vươn cao ý sống

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment