Tình hữu nghị "môi hở răng lạnh"
Dùng hàng lô chàng lãnh búa rồi
Họ bảo sung sức quá thôi
Nên kiện Trung quốc như nồi kiện vung
Ách giữa đàng chàng mang vào cổ
Khổ nào bằng ái khổ Sida
Cái tình made in China
Ta đây cũng đã nếm qua mấy lần
Nam nhi không oán người trách phận
Chìu nhóc nhỏ cẩn thận về sau
Hàng hiệu mắc chút không sao
Hơi lõng bó bột thêm vào, chết em!
Cứ thong thả chờ nàng đủ lửa
Tính đường dài ngày bửa gì đâu
Hấp tấp chỉ đổ máu đầu
Rã rít hai đứa “thương" nhau bội lần
Phù đồ chàng đã có phần
Lớn nhỏ đều hưởng, sướng thân không nào
.......VHC08......
Sướng thì sướng nhưng đau thằng nhỏ
Vướng Sida chắc khó phục hồi
Chỉ chờ ngày đến đó thôi
Xi măng lấp kín một đời hùng anh !
Có hối tiếc cũng đành cam chịu
Chớ giở trò chơi đểu hại người
Sida nhân rộng người ơi
Nếu không giữ kỷ hại đời, hại nhân
Khi đã bênh số phần đã định
Thôi khuyên chàng chớ tính kiện thưa
Bạn ta Trung quốc chẳng vừa
Nếu đụng đến "hắn" là thua chắc rồi
Đời ta hết không còn cơ hội
Thì đường tình chớ vội tính toan
Cũng may "chú nhỏ" vẫn còn
Nhưng tội "thằng lớn" khó con nối dòng
........Lehong..........
No comments:
Post a Comment