Monday, January 4, 2010

KHI TÔI VỀ

Khi tôi về nắng vẫn rơi bên thềm cũ
Mẹ ngồi trên võng đong đưa trưa hè
Cây Soan trước nhà lá vẫn xum xuê
Trời chớm Thu lá vàng rơi nhè nhẹ

Khi tôi về anh giờ không còn trẻ
Mái tóc pha chút màu sương khói nhạt nhòa
Chỉ có đôi mắt vẫn nhìn tôi thiết tha
Và nụ cười luôn bao dung hiền hòa

Khi tôi về Nghe anh hát lại khúc tình ca
Như ngày xưa anh vẫn hát lúc giao mùa
Hai mái đầu đã pha mầu sương gió
Nhưng tâm hồn vẫn phơi phới tình xuân

......Lặng Lẽ......

VỀ LẠI MÀ CHI !

Tôi đã về rồi em ở đâu ?
Ngàn lá sang thu đã úa màu
Mẹ vẫn đong đưa trên thân võng
Những nét nhăn, trên mặt úa sầu

Về đến quê xưa tóc điểm màu
Tuổi trẻ năm nào nay còn đâu !
Đôi mắt lệ trào càng áo nảo
Vì không tìm được dáng năm nào

Tôi dạo lên đây khúc tình sầu
Thương em Trời đổ trận mưa Ngâu
Khóc than cho người tình vắn sô
Thối ! Trở về chi khi mất nhau !

........Lehong......

No comments:

Post a Comment