Khi anh về nhớ quá luỹ tre làng
Nhớ tiếng sáo vi vu khi chiếu về
Nhớ con đò thường qua sông đưa đón
Con đường làng xanh ngát những hàng tre
Khi anh về lòng vui như đứa trẻ
Chân anh vui bước trên con đường quê
Con sông nhỏ ngày xưa giờ vẫn thế
Mạ ngoài đồng xanh ngát dưới nắng trưa
Khi anh về người em gái ngày xưa
Nhìn thấy anh em đã biết thẹn thùng
Giờ khôn lớn em như hoa Hàm Tiếu
Thoáng bồi hồi lòng bỗng thấy nhớ nhung
.......Lặng Lẽ.......
Thuở còn bé em hay làm nũng
Nhõng nhẽo đòi quà tặng nơi anh
Thương yêu em...Anh năn nỉ dỗ dành
Ừ !.. Anh hứa...chìu những gì em muốn
Nhớ những lúc em giận hờn phiền muộn
Anh đau buồn.....luống cuống cả tay chân
Em !..Em thương ! ...Anh bày tỏ nguồn cơn
Anh lỗi hẹn ...vì...xe anh banh lốp
Nụ hôn môi ....em trao anh bất chợt
Mặt thẹn thùng...em đỏ mặt quay nhanh
Ừa !..Lần nầy thôi không được lỗi lầm
Nếu tái phạm.....em sẽ không tha thứ
Hôm nay đây quê người.....thân lữ thứ
Trong tâm anh vẫn nhớ mãi lời thề
Về bên em...bến sông nhỏ...đường quê
Bên bè bạn..lũy tre làng năm cũ
.......Lehong.......
No comments:
Post a Comment