Wednesday, January 6, 2010

HAI NGẢ ĐƯỜNG TÌNH

Biết nói gì đây hở em yêu ?
Khi anh đã hết dạ nuông chìu
Thỏa mãn những gì em mơ ước
Nhưng em hờ hửng - anh buồn thiu

Em còn đòi hỏi chi nữa đây?
Tình anh như bát nước đong đầy
Ngảy tháng bên nhau dường lâu lắm
Sao em ? lòng không chút chuyển lai

Có phải hết yêu anh rồi không?
Hay là không đúng như ước mong?
Thần tượng của em còn trong mộng?
Nên em chưa thuận kết tơ hồng!

Cứ nói ra đi anh liệu lường
Đừng để tơ tình mãi vấn vương
Em khổ ? Anh nào đâu hạnh phúc
Trước mặt em đi - Hai ngả đường

........Lehong.....

No comments:

Post a Comment