Gió đông ơi ngừng thổi
Khiến tim nhói lòng đau
Tình yêu một thuở nào
Nay trở thành băng giá
Em về hồng đôi má
Anh lã chã dòng châu
Nhớ em nhớ làm sao
Trong những ngày xa vắng
Thiếu em thôn hiu quạnh
Em đến rực nắng hồng
Vườn hoa lại đơm bông
Chờ giọt sương ngày sớm
.........Lehong........
Có phải tình vừa chớm
Cho hoa lại đơm bông
Cho cây kia kết trái
Cho đôi ta gặp lại
Em lau giòng lệ chảy
Người ơi hãy cười đi
Vì từ nay ta mãi
Bên nhau vui tháng ngày
Gió đông về qua đây
Tay trong tay ấm nồng
Đừng mang chút heo may
Se lạnh đôi má hồng
Những ngày xa nhớ mong
Mang trong lòng hình bóng
Xin đừng là cơn mộng
Tan trong đêm chập chùng
.......Lặng Lẽ.......
No comments:
Post a Comment