Monday, January 4, 2010

CƯỚI CHỒNG LẦM

Trước đám cưới anh rất đẹp trai
Sau đám cưới thân thể phôi phai
Tuy anh có tính khôi hài
Tiền làm cực khổ mãi xài trên em

Trước đám cưới anh thương anh mến
Sau đám cưới như hến hủ hèm
Sáng say chiều xỉn chẳng thèm
Vợ nằm vợ đợi chẳng xem là gì

Trươc đám cưới anh tướng thấy phê
Sau đám cưới làm biếng thấy ghê
Cái gì anh cũng thích chê
Mặc dù trong bụng anh mê thấy mồ

Trước đám cưới anh tính hồ đồ
Sau đám cưới cái mô cũng ừ
Anh hay có cái tật hư
Ðổ tường bốn thứ Chẳng dư thứ nào

Trước đám cưới anh nói dể thương
Sau đám cưới văn chương cụt hứng
Khi la anh nói chẳng cưng
Khi buồn gái gặp anh mừng chết cha

Trước đám cưới anh tài rất giỏi
Sau đám cưới anh khỏi muốn làm
Mặc dù thấy gái hay ham
Dây cương chưa dứt anh nhàm chán em.

........Bienthuyen.........

Sau lễ Tân hôn

Trước đám cưới trông em rất đẹp
Cưới xong về lép xẹp thấy ghê
Nhìn vào chẳng thấy còn phê
Gần em sao ngán như dzề cơm thiêu

Trước đám cưới dáng em yểu điệu
Cưới đem về thấy yếu một giò
Ban đêm phải giãn phải co
Đi chơi phải đợi lò mò phía sau

Trước đám cưới như cao mét sáu
Đâu có ngờ cao láo mà thôi
Giày kia khi lột ra rồi
Thước tư chẳng đủ _ Trời ơi chứng giùm !

Trước đám cưới dáng trông lúng túng
Về làm dâu ăn vụn thành tinh
Uống ăn chẳng chịu nhượng, nhìn
Đủa quơ, miệng húp phát kinh hải người !

Trước đám cưới ít cười hay khóc
Cưới xong rồi hay móc hay moi
Chị dâu, em chồng khắc lời
Ra riêng anh nhé ! _ Khỏi đôi co buồn

Chưa đám cưới em chiều, em chuộng
Anh muốn gì em thưởng cho anh
Ngày xưa dổ ngọt, làm lành
Bây giờ sao lại chua chanh thế nầy ?

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment