Đợi em lòng quá xuyến xao (lehong )
Biết là anh đợi em nao nao lòng
Mùa xuân này hết chờ mong
Ta vui tương ngộ tình nồng nồng hơn
Xuân về gió sẽ thôi hờn
Trăm hoa khoe sắc dưới cơn mưa phùn
Hoa lòng nở giữa trời xuân
Không còn ngày tháng bâng khuâng đợi chờ
Ta cùng dệt nốt vần thơ
Ươm mầm cho những ước mơ trong đời
Thuyền tình lộng gió ra khơi
Xuôi giòng ta lại đến nơi hẹn hò
Bến xưa hết vắng bóng đò
Mình vui sum hợp , anh lo nỗi gì ?
.......Sươngsuong.....
Bấy lâu lo lắng nghĩ suy
Xuân nầy sum họp còn gì vui hơn ?
Giời em thôi giận hết hờn
Đôi ta ngây ngất trong cơn mê tình
Ngàn hoa dưới ánh bình minh
Như khoe sắc thắm, hương trinh ngạt ngào
Chợt lòng cảm thấy xuyến xao
Nhớ Xuân năm ấy hoa đào tặng em
Mĩm cười em nói lời khen :
"Tay anh khéo chọn" _Thưởng liền nụ hôn
Khiến anh ngây ngất tâm hồn
Mạch như ngưng đập, máu dồn về tim
Trải qua ngày tháng truân chuyên
Giờ đây bến đã có thuyền cập neo
......Lehong......
No comments:
Post a Comment