TÌM CHỐN AN THÂN
Nửa kiếp hơn rồi ở thế gian
Bao năm đã đạt việc cầ làm
Suy đi tính lại thời cay đắng
Lục lọi tìm tòi thuở bất an
Ngẫm nghĩ thì ra mình lãng đãng
Suy tư mới biết tính cưu mang
Ngày nay bẩy chục xuân ngao ngán
Đến cửa chùa tu tiếp bước sang..././!
Nguyễn Tuấn Thắng
EM ĐÃ XA RỒI
Người yêu đã giã biệt trần gian
Tổ chức vu quy chẳng kịp làm
Cõi thế bệnh đau rồi mất mạng
Chốn âm tội nhẹ chắc bình an
Ông bà thương tiếc nên than oán
Cha mẹ u buồn phải nặng mang
Hình bóng em như còn lảng vảng
Đưa tay tôi vội kéo nàng sang
LEHONG
No comments:
Post a Comment