Friday, August 10, 2018
TẤM THÂN GIÀ
TẤM THÂN GIÀ
Thấm thoắt vừa qua tuổi đời thất thập
Tóc trắng lưa thưa lộ rõ lớp da đầu.
Mắt cận mắt viễn mờ mờ tỏ tỏ,
Cao mỡ cao áp, tim loạn-xà-ngầu.
Kiêng cữ đủ điều còn đâu là lạc thú,
Mộng ước tàn nhanh như mảng bọt bèo trôi.
Thế giới hẹp dần: một căn nhà nhỏ,
Để rồi sau: một nấm đất mà thôi.
Từ lúc ra đời đến khi vào cửa tử,
Khoảnh khắc vô thường ẩn hiện cảnh phù du,
Cuối cùng hồn quẩn quanh cùng cây cỏ,
Hay phiêu bồng bay mãi khoảng trời xa.
ChinhNguyen/H.N.T., GA.Jan/16/11
BÌNH YÊN TUỔI GIA
Thời nay thất thập chửa là già
Con thơ ba tuổi vừa gọi ba
Nó còn trêu chọc ba gọi má
Ba nói má lên để uống trà
Mặc dù mới nhập viện ngày qua
Áp huyết nó tăng đột xuất mà
Thêm bệnh tiểu đường vừa mới phát
Tưởng là thân xác đã ra ma
Cao mỡ mắt mờ bạn của ta
Quanh quanh quẩn quẩn chẳng đâu xa
Lại thêm trí nhớ nay đà kém
Bạn hữu lâu thăm chỉ ở nhà
Thôi chớ buồn chi hỡi mấy cha
Mừng cho ta xuôi chuyến qua phà
Vui buồn giận ghét thôi từ tạ
Hãy sống bình yên với tuổi già
LEHONG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment