VỊNH THƠ XƯỚNG HỌA
(Phỏng hoạ GiaoLưuThiPhú/PNam)
Bốn bể năm châu cũng một nhà
Gần xa thi hữu đã cùng ta
Viết câu đối vận gom lời, ý
Mở lối hồi âm tiếp bước, đà
Câu Cú chát chua thừa dị biệt
Trắc Bằng êm dịu đủ dung hoà
Ngâm nga thưởng thức bài thơ của
Hội Ngộ thì vui tựa hát ca.
CN-HNT , Aug.16.2018
HÁT SONG CA
Diễn đàn Hội ngộ đã chung nhà
Xướng họa thơ Đường bạn với ta
Sức vóc to con anh cố đẩy
Thân hình ốm yếu tớ sa đà
Tuy tôi có chút hơi buồn bực
Dẫu thế nhiều khi đó giải hòa
Vui vẻ cùng nhau mình luyện tập
Vào phòng hai đứa hát song ca
LEHONG
No comments:
Post a Comment