VẮNG EM
Vắng em nỗi nhớ ngập hồn thơ
Thuyền trôi về đâu bỏ bến chờ
Một nửa vầng trăng chia lối mộng
Bao giờ thấy lại ánh trăng mơ
Nhớ đôi môi chạm, tay đan khẽ
Ánh mắt trao nhau cánh khép hờ
Tà áo thướt tha chiều góc phố
Nay vắng em rồi…đứng bơ vơ...
Bông lục bình
NGHĨ VẪN VƠ
Tôi gởi cho em một lá thơ
Hồi âm chẳng thấy khiến ngồi chờ
Thương ai mỗi tối luôn nằm mộng
Nhớ bạn nghỉ trưa vẫn ngủ mơ
Bức rức trong lòng nên muốn gặp
Bình yên gan dạ đó ơ hờ
Do đâu người ấy vô tâm quá
Xui khiến cho mình nghĩ vẫn vơ
LEHONG
No comments:
Post a Comment